14 Các câu trả lời
Có con rồi mới thấy có những thứ trước đây mh cứ coi là nhỏ nhặt nhưng thực ra lại rất quan trọng. Từ việc nhỏ nhất như ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Nuôi con là một hành trình. Rồi có lúc ngồi nghĩ lại thấy hóa ra mh đã từng trải qua những tháng ngày hạnh phúc mà mh còn chả nhận ra. Từ việc chứng kiến con o oe chào đời, đến việc thức đêm thức hôm cùng con vật vã, lúc con bú bình, con ăn dặm, mọc răng, tập lẫy, tập bò. Rồi những bước chân đầu tiên của con. Nhiều khi, phụ nữ chúng ta áp lực này kia mà không nhận ra được trải qua những ngày tháng đó cùng con là hạnh phúc. Rồi nhanh lắm, con lại lớn rồi. Thế nên, hành trình mà hàng ngày chúng ta đang trải qua chính là hạnh phúc. Bởi vì yêu con nên chúng ta làm được tất cả
Đúng vậy đấy mom à, nhiều lúc nghĩ tiêu cực muốn chết quắt đi cho song mà nhìn con lại phải cg 💪 hơn,,bởi vậy mới cảm nhận được mẹ mình ngày xưa vật vã như nào,😢😢
Vg cảm ơn mom đag cg 💪 từng ngày
Cố lên m mai môt con hết 3m10 ngày là đỡ vất vả hơn m à, lúc đó m cũng có thể ra ngoài gặp bạn bè nói chuyện tâm sự sẽ đỡ hơn đó 🥰🥰🥰
Cảm ơn mom 💖 Đôi khi hơi mệt tí thôi chứ nhìn chung mình vẫn OK lắm.
Cố lên mom. Nghĩ nhiều trầm cảm lại khổ mk
Giống mình quá
minh cung vay
Cố lên mom
Cố lên mom
Cố lên m
Cô lên m
Ngoc Thanh