bé mình cũng y chang, thấy nhà có ng lớn đang chơi cùng nên nhờ coi dùm chút xíu vào nhà lấy nước, mới vào đc giữa nhà đã nghe tiếng ng nhà la, lật đật chạy ra là thấy đang bồng con từ dưới thêm lên, trời ơi cái trán u 1 cục bự chảng, khóc hết nước mắt 😭
sau 6th phải dạy con về mức độ nguy hiểm và an toàn m nhé, tất nhiên, cẩn thận thì m cứ hạ giường xuống, nhưng quan trọng vẫn là để con nhận thức được mức độ nguy hiểm. Té ngã dần dần sẽ trở thành chuyện bình thường, nhất là khi con biết đi.
vậy là nết cũng cứng đầu đấy m, m thử dùng gấu bông rồi giả ngã các kiểu xem, tr'c bé nhà mh cũng dạy như vậy. Giờ lớn hơn lại khó bảo hơn, mệt lắm
bé mình té giường mấy lần vì cái tội búng như tôm vậy đó, cũng nhờ ba nó trông mà ngủ quên, và thế là bịch
con em nó cũng lỳ như trâu.. té đối với nó là chuyện bình thường..😑😑
hạ thấp giường đi mom, k canh được là phải ở gạch thôi
ui, thấy sợ quá, chak cbi tới lượt m
Bé nhà mình trước cũng y chang vậy
bé mk cx y chang z
? an an ?