Tâm sự với mấy mom
Lúc e quen ck e thì a ấy yêu thương qt lo lắng hết mực, sống được a ấy 1-2 năm thì dich bùng tới,nên ck đi lm ctrinh ko đủ,nên e xin ck đi làm mặc đồ gấu đi bán kẹo kéo,ảnh ở nhà chăm con thì ck e cũng đồng ý và cho e đi làm, mà e đi lm e lỡ dại e nhắn tin nc với 1 ông anh, nên ck e ghen và đánh e, e đều chịu đựng, nên giờ e ở với ảnh tới bây giờ , giờ a ấy vô sg làm và quen đc 1 con nhỏ 14t( gia đình nhỏ đó cũng bt ck mình có vợ con nhưng họ vẫn để con gái họ quen) hồi bữa ck mình với bé đó có vượt qua giới hạn thì bị ba mẹ nó bắt tại trận và đánh đập nhỏ đó cấm và ko cho quen ck mình, nhưng ck mình hứa hẹn với nhỏ đó 4 năm nữa cưới nhỏ đó, rồi còn với mình thì ly hôn. E ko mún con mình nó ko có cha, e cứ nghĩ vì con vì ck,nhưng họ ko nghĩ như vậy, ck e đi thương ng khác rồi, giờ e phải lm sao đây. Ck mình thì tính đào hoa,lúc nào cũng nhắc gái gú này nọ hết,ko biết lúc mình bị hư thai là mọi cn lúc nào cũng xảy ra hết. E cũng bùn lắm chứ ko bt tâm sự hay kể cho ai, sáng thì vui vẻ chìu tối thì cứ buồn bã mà khóc. Giờ ck e vì con nhỏ đó mà đòi ly hôn với em. Thà 1 ck 1 vợ mà sống, chứ 1 ck mà 2 vợ thì sống kiểu gì bây giờ em bùn lắm. Mấy mom đọc rồi đừng la e cảm ơn
Nhìn lại xưa mình trâu bò quá =]]