"ko biết nói sao cho ck hiểu, ngta bỏ mình đi rồi mà cứ thương nhớ cứ nhắc tới làm gì". mom thốt ra dc câu này mà lại ko hề nhận ra dc rằng ck mom ko hề thương yêu gì mom và con sao?? cái câu đó mom phải tự nói cho bản thân mom mới đúng mom ạ.
Ck thì lăng nhăng, ngoại tình, phản bội mom, cặp gái 14t, đánh đập mom, ko quan tâm vợ con, v..v.. Vậy mà mom thực sự ko nhận ra dc hay cố ý ko muốn nhận ra??
Ai mà chửi mom làm j mom. Chửi là phải dùng tới tiếng ĐAN MẠCH í mới gọi là chửi. Suốt 2 năm qua ai trong đây cũng khuyên mom hết từ cạn ngữ nhưng mom cố chấp ko nghe.
Mom biết sao mà câu hỏi, tâm sự mom đăng lên rất lâu mới có người vào trả lời ko? và ngày càng ít người trl ko? vì ai cũng chán ngán với "sự tình" của mom rồi mom ạ. Thực sự khi đọc những câu mom đăng lên chỉ gây cho mn 1 cảm giác đó là ức chế. Mom quá bi lụy một kẻ ko thương mình, ko hề có lý trí, ko hề có lập trường, ko hề có nghị lực và cũng ko hề có sự quyết đoán khi gặp vấn đề rõ mồn một như ban ngày.
Nên thôi dừng lại đi mom, nếu mom đăng câu hỏi thắc mắc về chăm con, nuôi con thì ok chứ đừng đăng mấy dòng "sự tình" rồi bảo là tâm sự nữa. Tâm sự của mom mn ở đây ko gánh nổi đâu mom. Mom hãy tự ôm lấy tâm sự đó và để nó gặm nhấm tâm hồn của mom đi mom. Đời người nói dài ko dài, nói ngắn ko ngắn nhưng nó vô thường, mom lựa chọn gì thì tự bản thân mom chịu, mom ạ.
Đọc thêm
Nhìn lại xưa mình trâu bò quá =]]