Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ

Không biết các mom đi làm xét nghiệm tiểu đường sao, nay tớ chia sẻ kinh nghiệm của tớ: Tên dịch vụ này là Nghiệm pháp đường huyết (xét nghiệm dung nạp Glucose). Tớ khám ở BV E - Hà Nội. 1. Về việc nhịn ăn: Bác sĩ dặn "nhịn ăn trước 8 tiếng thôi, ko ăn khuya là được", nên tớ vẫn ăn tối bình thường: ăn cơm, trái cây tới 9h tối. Sáng tớ đi tới BV lúc 7h. Lúc này đã nhịn được 10 tiếng rồi. 2. Đi lấy mẫu lần 1 (lúc đói) Tớ đi lấy mẫu lúc 8h20. Sau đó, cho uống 1 ly nước đường (250ml nước + đường = gần 300ml). Rồi đợi 1 tiếng sau lấy lần 2. Trong thời gian đợi, bác sĩ dặn hạn chế đi lại. Đi lại nhiều sẽ làm tăng lượng đường huyết trong máu, làm kết quả đo không chính xác. Các mom có thể uống nước lọc (nước trắng, nước suối) nếu thấy khát và không được ăn, vẫn phải nhịn. 3. Đi lấy mẫu lần 2 (sau 1 tiếng - 9h20) Lúc này tớ chỉ tới lấy máu thôi, không phải uống thêm gì cả. 4. Đi lấy mẫu lần 3 (sau 2 tiếng từ lúc uống - 10h20) Lúc này tớ cũng chỉ tới lấy máu thôi, không phải uống thêm gì cả. Vậy là tớ xong lúc 10h20. Lúc này tớ có thể ăn uống thoải mái rồi. Vì biết đợi lâu, nên tớ mang sách tới bệnh viện đọc trong lúc đợi, vì ngồi 1 chỗ, chả làm gì cả. Kết quả thì tới 2h chiều mới có, nên tớ đi về, chiều lên lại để xem kết quả. Tổng chi phí là khoảng 200.000đ. Nhưng tớ có BHYT đúng tuyến nên không tốn khoản này. Trên đây là lần đi xét nghiệm của tớ, các mom có thể tham khảo nhé.

3 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Hữu ích

VIP Member

hữu ích

Super Mum

Hữu ích