Kinh nghiệm đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ
Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ có đáng sợ như lời đồn k? Câu trả lời của e là HOÀN TOÀN KHÔNG ạ! Nên Mom nào chưa hoặc sắp test thì k cần lo đâu. E vừa test xong 3 bữa trước lúc e dc 28w. E ở SG, khám định kỳ ở Phụ Sản An Đông. Bs dặn là nhịn đói từ tối hôm trước nên sáng dậy e uống 1 ly nước ấm to rồi lên BV luôn. tới 9h15 e mới được lấy máu lần đầu. (Sau khi được làm các siêu âm, đo tim thai bé...). E được phát 1 cái ly nhựa và 1 gói đường, pha 1 ly nước đầy và hòa đường vào, e làm 1 phát hết luôn. Nó có ngọt 1 tẹo nhưng nếu pha nhiều nước thì dễ uống lắm. Cá nhân e thấy thì nó còn khá ngon. Hehe. Uống xong cảm thấy đỡ đói hẳn. Bs dặn 10h15 và 11h15 lấy máu thêm 2 lần nữa là xong. E ngồi xem hình siêu âm của con, bấm dt tí là hết giờ. Vì rất sợ đói nên e đem cả mớ ngũ cốc, trái cây theo, lấy máu lần cuối xong là ăn liền. Vậy là xong rồi ạ. Bs hẹn 3 tuần nữa trả kq. Hy vọng k bị tiểu đường vì e hay ăn trái cây ngọt. Một ít chia sẽ từ kinh nghiệm của e nhé. Lúc đọc các bài của Mom khác khi đi test tdtk, e teo hết, cứ lo mãi, dè đâu với e thì rất nhẹ nhàng. Chúc các Mom trong group mình có 1 thai kỳ khỏe mạnh nhé@