ngoại tình

E Xin các mom lời khuyên ạ.E có 1 con và đag bầu đứa t2. Chuyện là : " tối qua ck đag nằm giường bấm đt thì e thấy đọc cái gì đó cười tươi lắm r ra võng nằm dùng đt tới 1h đêm mới ngủ ( chưa bjo ô thức xem dt 1h mới ngủ ), đêm k thấy ôm ấp vợ gì cả (bình thường là đêm nào cũng ôm vợ ngủ ) .sáng nay dậy rõ sớm ra võng nằm bấm đt, e thấy sớm hơn mọi ngày (mỗi sáng ô đặt báo thức hơn 5h nhưng dậy tắt báo thức lại lên nằm với vợ ) . E thấy bất bình nên dậy nhẹ nhàng ngó ngó nhưng thấy ck vuốt màn hình nhanh kiểu như tắt phần trò chuyện, e lại lên giường ngủ tiếp, mãi k ngủ đc e dậy ngó lần 2 cùng ô xem dt có tin nhắn đến k , vừa ngồi chắc đc 30s thì con e nó đòi ti phải lên giường cho con ti , vậy là e k biết đc gì. Liệu có phải e đa nghi quá k ạ.

24 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Chịu khó theo dõi nhé mom. Có bằng chứng mới đôi chối dc. Đàn ông nó cãi chày cãi cối hay lắm. K có chứng cứ đến chết noa cũng k nhận