bầu hơn 15w vẫn ngán ăn, khó ngủ

Có mom nào hơn 15w rồi vẫn ngán ăn, nghe đến ăn là ớn, nhất là cơm, khó ngủ, nhiều khi nằm cả tiếng mới ngủ được dù rất mệt ko ạ? Vài món (hủ tíu, mì, nui, bánh canh...) nghe thì thèm mà ăn thì cũng lại hên xui lúc chịu lúc ko, lười ăn kinh khủng ạ. Lúc vừa trễ kinh, còn chưa rõ bầu hay chưa đã bị hành ói, biết cấn bầu rồi còn bị hành ác, ăn hay ớn. Đợt 11w đi khám sụt nửa kg làm bà ngoại lo sốt vó, 15w tái khám lên đc có 2-3 lạng, còn nhẹ cân hơn lúc chưa bầu, trộm vía các chỉ số của bé đều trong mức khá ổn, bé cân nặng 132g, bác sĩ khám 2 lần đó đều bảo bé nghịch lắm. Nhiều người thường bảo thời điểm này thèm ăn, ăn nhiều rồi mà mình vẫn cứ lười ăn, ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa có khi chưa tới 1 chén cơm, xế đói uống thêm ngũ cốc hoặc sữa bầu, do lười ăn nên dễ mệt, nhà chồng lại có em dâu đã đẻ hơn 2 năm trước nên cứ bị mang ra so sánh miết, không muốn để bụng nhưng nghe hoài cũng chạnh lòng

2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Uống trà rừng mua xí mụi ăn thử coi bớt hk m