Tuổi thân

Mình rất stress . Không biết có phải trầm cảm không. Từ khi vck minh cải nhau về vụ ông ck hay đi đêm không qtam tới mẹ con mình từ lúc mình mang bầu tới khi mình sinh. Bây giờ con mình cũng 1 tuổi cái gì mình cũng tự làm, ông ck mình đụng tới là mình thấy khó chịu không cho làm. Bây giờ tới gd ck mình rất là mệt , ngày nào cũng gặp. Hnay chỉ quên chào thôi đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xl thì không nhận chửi luôn cả con mình, chửi luôn cả bame mình. Mình thấy có lỗi sao ă. Bây giờ không biết sao. Mình cứ thẫn thờ người ra, đau đầu, rất rất stresss... Gặp chúng ông ck k bao giờ chia sẻ được nữa, chỉ biết bạn bè bên ngoài thôi.

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

có 1 chút xíu giống là k share đc vs ck, share vs bạn tâm sự, do m thôi, nếu đã k thoải mái thì 1 là cam chịu suốt đời, 2 là mạnh mẽ ra đi... miễn sao m thấy vui vẻ hp là đc. đừng cho rằng níu kéo hp 1 gd là tốt, ở bên cạnh nhau mak k quan tâm tới thì ở làm j nữa. đừng đổ lỗi là ở lại vì con. xl nó k cần, xh hiện đại chứ k còn là pk nữa nha

Đọc thêm