sầu

Làm thế nào để không buồn khi mang thai nhỉ? Đứa thứ 2 vẫn là con gái... ban đầu có chút tiếc nuối nhưng rồi vẫn cân bằng lại. Vậy mà giờ đây ai hỏi thăm trai hay gái. Trl con gái. Thế là họ bảo "cho ai đứng tên nuôi đi, nữa sinh nữa" hoặc "kệ đi nữa ráng kiếm thêm" hoặc là "vậy nữa hả?".. Người ngoài đã đành, ngay cả ông chồng cũng nói bạn bè ổng con gái đầu lòng giờ sinh con trai thứ 2 hết.. Nghe riết mình nản quá. Giờ mình thấy rất buồn, không muốn ai bên cạnh khi sinh con nữa, chỉ muốn đi 1 mình. Và sau này khi sinh mình cũng không muốn ai đi thăm cả.. Ước gì có 1 chổ chỉ có 3 mẹ con mình thôi.. để không nghe ai nói gì nữa.

92 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Chắc tại e còn trẻ con nên khi nghe chị kể v e thấy rất bóc đồng Ai mà nói vs e mấy câu đó e vả cho vào mặt, k cần biết lạ quen gì. Nghĩ s con mình rức ruột đẻ ra mà nói như v Mẹ e cũng làm 1 lúc 3 đứa con gái nè Chị biết trong bàn nhậu mà ngta nói “thà mình đâm ngta chứ đừng để ngta đâm mình” trong khi ba e ngồi ngay đó. Là chú bác không mà e quậy tới bên vì câu nói đó Xong vì câu nói đó mà e ám ảnh cả 1 đời, tổn thương cả 1 đời Em kể ra vì hy vọng sẽ k ai bị như mình Chị phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên để bảo vệ con mình, bất cứ ai cũng k được tổn thương con mình

Đọc thêm