tâm sự

Hôm nay mùng 1 tết mà e buồn quá các mom ạ ,chồng e nhiệt tình bạn bè quá chẳng cần vợ con, đi chúc tết cả ngày hôm nay uống bảo nhiêu rượu say về rồi ,bạn bè đến nhà chơi giờ này uống rượu ở nhà rồi lại rủ nhau đi,e thì e bầu bí to đùng, ck thì chả biết nghĩ cho vợ con, sống chết vì bạn bè, thật sự giờ e rất hối hận khi lấy chồng như vậy, lúc nào cũng thui thủi 1 mình, lo toan cho ck mà ck không biết điều ,e buồn quá các mẹ ạ

3 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Ck mh cũng vậy.nhiều lúc thấy chạnh lòng

TapFluencer

Cố lên mom

Super Mum

Tt