Chia sẽ sau sinh

E lần đầu tiên làm mẹ, từ khi mang thai e rất quan tâm đến vấn đề rạn da khi bầu bí. Nên mỗi ngày e đều bôi kem chống rạn da ngày 2 lần. 39 tuần k 1 vết rạn, cho đến khi nhập viện chuẩn bị sinh thì cái bụng ngứa k thể nào tả nổi. Lúc đó e k mang theo kem bôi, e dùng nước ấm lâu cho đỡ ngứa. Nhưng rồi cũng k chịu nổi và dùng tay gãi, chỉ 1 phút đó vết rạn nổi lên đầy bụng. Cũng tuỳ theo cơ địa mỗi ng, e thì lúc bầu bí bị thâm phần cổ, dưới cánh tay, bụng và đùi. Thêm vết rạn nữa thật sự rất rất buồn, bao nhiêu công sức chăm cái bụng đến phút cuối nhận kq không mong đợi. Nên e chia sẽ những gì e Trãi nghiệm cho các m, lúc bầu bí “bụng ngứa cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng gãi”.

Chia sẽ sau sinh
16 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

còn mình qtrong vẫn là sức khỏe mẹ và bé, mình ko qtam rạn thì rạn mặc kệ, sau sinh mình sẽ có cách giải quyết, do mình tập 2 r nên cũng kinh nghiệm phần nào. giờ tập 2 mình vẫn ko rạn j ht. vết rạn cũ thì mất hút r. mình chả thoa sản phẩm nào ht á.