Cưới chồng
Cưới chồng rồi mình mới biết : _Mọi thứ chỉ được thời gian đầu, tất cả đều thay đổi sau cưới, sau đẻ. _Có rất nhiều chuyện phải im lặng nhẫn nhịn dù không do mình làm. _Vợ chồng là người dưng nước lã, con dâu là khách lạ nhà chồng. Mình thấy tủi thân đến bật khóc, hôm nay nhìn thấy chồng chị đồng nghiệp đến rước chị vì showroom bắt đầu tăng ca đến 10h đêm, chồng chị sợ về tối nguy hiểm. Mình thấy ngưỡng mộ vô cùng, cũng chạnh lòng. Trong khi mình cũng có chồng, nhà khá gần mà phải tự bắt grap về dù chồng đang nằm nhà lướt tik tok, không hề nghĩ đến việc mình về tối như thế nguy hiểm biết dường nào. Gọi tiếng chồng không biết còn đáng không.