tâm sự

Có ai bầu mà bị đủ thứ combo cùng lúc như mình k...lúc đầu thì tưởng cũng chỉ thay đổi chút ít..nhưng đến tuần 31 thì bắt đầu xuất hiện nào là thâm nách,thâm háng,sạm da mặt,chân thì sưng phù như chân dò heo...hic...bây h thì tuần 32 r thì bị rạn bụng,ngứa ngáy...tất cả những cái đó k làm mình lo lắng bằng sự xuất hiện của lòi dom(trĩ)..hic...từ lúc bị tới h mình cảm thấy mất đi tự tin,lo lắng mặc dù có mua thuốc bôi mà vẫn thấy k hiệu quả gì...mình nhìn các mom cũng có bầu mà nta đâu có xuống cấp tàn tạ như mình..nta vẫn đẹp..có khi còn đẹp hơn lúc chưa bầu ý.. đừng nói là do mình k chăm sóc bản thân nên mới cảm thấy xấu..mình cũng chăm bản thân lắm chớ mà k hiểu s mình nhìn oải quá..bề ngoài mình còn chăm đc..có bên trong nó thâm sạm,r bị này nọ nên cũng chán...nhà có mỗi chồng mình k bao h chê mình..nhưng mình cũng thấy tự ti vì mình nhìn mình còn oải nữa mà...sắp tới sanh r mình càng lo lắng hơn...lo sợ đủ thứ..hic

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Cám ơn các mom đã an ủi mình..nay mình đi khám thai 33w5 ngày mà con mình có đc 1772g thui..mình nhìn tiêu chuẩn trên đây thì phải trên 1900g..hic...mình ăn nhìu kinh khủng...bs còn nói mình tăng cân nhìu vì từ bầu tới h tăng tận 15kg hơn mà con thì chẳng vào kg đc bao nhiu...hic..