Buồn các mom ạ
Các mom có ai như e có ck cũng như k hôg ạ , lúc mới bầu 1 tháng thì nào là mua trứng ngỗng với chim cút cho ăn , nay e bầu đc 4th mà chẳng ck chẳng mua đx hộp sữa nào cho uống , nên e cũng tự mua từ ăn uống rứa , 1 chút qt cũng chẳng có , e thì e hay thèm ăn vặt ăn chua , nên nhiều khi chỉ mua ít hoa quả về ăn thằng ck cũng chửi là e mua lung tung , trong đó e mua gì k phải lâý tiền nó đi mua mà tiền e tự kiếm ra , nhiều đêm mệt mỏi đâu lưng lăn đi lăn lại k ngủ đc , cũng bị ck mắng chửi , còn đòi đá e nữa , giờ chẳng biết làm sao nữa các mom ạ , đêm nào e cũng tự suy nghĩ rồi khóc thôi . Buồn lắm các mom
Mama bear of 1 superhero boy