chán
Các mom có ai như e ko. Ck thì vô tâm. Vk bầu gần đến ngày sinh rồi mà chẳng thèm hỏi han. Chỉ biết sai vk làm như mình là ô sin vậy. Nào là nấu ăn rồi lấy nước. Tiền thì ko có mình vẫn phải cố gắng đi làm để kiếm thêm sợ lúc đẻ lại chìa tay xin bố mẹ ck. Nhiều lúc nghĩ tủi thân bầu to đau nhức người ko dậy nổi mà ck cứ nghĩ mình nói dối để lười ko dậy nấu ăn sáng. Từ khi bầu bí đến giờ ko hỏi xem vk thèm j để ck mua. Mình bảo thèm này thèm kia thì bảo tự mua lấy mà ăn. Trong khi ck mình thích j thì mình đều tìm mua cho bằng đc. Chán lắm rồi các mom a. Nhiều lúc muốn buông xuôi lắm ko muốn nghĩ j đến nữa.
Preggers