5 Các câu trả lời

knghiem của m hồi có thằng em zai vào tuổi dở dở ương ương này là càng cấm đoán càng nổi loạn, càng mắng mỏ càng lì lợm, thu mình, khép kín nên phải kiên nhẫn và làm cho nó tin tưởng, lúc đó mới mở lòng tâm sự chia sẻ nọ kia còn biết lối mà gỡ rối chứ k giờ mạng xh ptrien, fb, tiktok các thứ là dễ bị bạn xấu lôi kéo lắm

VIP Member

Trẻ dậy thì tâm trạng k ổn định đó chị nên nhiều bé khép kín lại, ít chia sẻ hơn với ba mẹ. Với mấy e là sẽ hình thành cái tôi to lớn, cá tính mạnh k muốn bị phụ thuộc kiềm kẹp. Mùa dịch này ở nhà k đi học k gặp bạn bè con càng dễ bị buồn chán hơn, đi ra đi vô chỉ có ba mẹ e trai nên như thế

TapFluencer

Mình thấy mấy bé lớn r bắt đầu thích đọc sách hay làm j riêng tư hơn, như mấy đứa cháu mình vậy, ít nchuyen với mình hơn lúc trước

Bé lớn nên thay đổi ak Mom. Cứ nhẹ nhàng tỉ tê vs con xem sao Mom

VIP Member

đẩy bài cho m

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi phổ biến

Những bài viết liên quan