M buồn quá ng m h như rã ra. Vi suy nghĩ nhiều quá. Buồn chuyện gia dinh k thôi

Mẹ minh mất som. H bố mình bệnh nặng yeu quá rồi .bs nói k biết qua dc nam nay k.M moi sinh con dc 1th. .nản lòng .ng mình h nhu rã ra. Vi k an nổi cơm vì buồn. Vi suy nghĩ nhiều. K ăn dc. Ngu k dc. Con cho con bú nữa. H m cảm thấy duoi quá .mình k biết lm sao luôn

9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

m buồn rồi suy nghĩ thì có giải quyết được vấn đề đâu. Mh mất bố ngay trước kì thi đại học đấy. Cuộc sống là mỗi người mỗi khó khăn, khổ sở khác nhau. Quan trọng là m vượt qua như thế nào. Trong khi m đang ủ rũ thì có người lại cần m làm chỗ dựa. Vậy tại sao m không mạnh mẽ lên để người khác dựa vào. Sống có ích là khi người khác muốn dựa dẫm, mình có thể chìa vai ra, vững chãi để cho người khác dựa. M cứ nghĩ mà xem : cuộc sống nói dài nhưng thật ra ngắn lắm. Bố m đấy, hôm qua còn khỏe mạnh mà hôm nay đã đau ốm đấy thôi. Cho nên, phải suy nghĩ thoáng ra, phải vững vàng lên. Đừng ủ rũ để ngày trôi qua vô ích m ạ. Mỗi ngày trôi qua, phải cố gắng mạnh mẽ hơn 1 chút thì mới giải quyết được khó khăn m ạ

Đọc thêm