Channnnnnnnn ck
Có ai chán ck như em không???? Ck em : nghèo , bia rượu , hay giận dỗi...có với nhau một mặt con ngoại trừ có con thì mọi thứ e đều nản , trước giờ hầu như e toàn phải gồng gánh nuôi con a ấy phụ đk một chút , a lo trả nợ đời , e thực sự mệt mỏi nhiều khi cứ nghĩ mình là mẹ đơn thân. Nói đến tiền là vk ck e muốn cãi nhau, e cũng chán chả muốn nói , cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho con . Ck em cũng k mặn mà j vì a ấy có cs riêng cs mà gia đình cũng chỉ là xếp hạng thứ 😑 e k biết được mấy năm nữa , con em nhỏ có đk hơn 10th thôi 😑, nhiều lúc e nghĩ e k cần có ck e vẫn mạnh mẽ đi làm kiếm tiền nuôi con đk, có ck nhiều khi mang buồn vào mình. Chán chồng 🤧