sau 13 năm hôn nhân, t rút ra kinh nghiệm xương máu là : trong bất kể chuyện gì, lấy gậy ông đập lưng ông vẫn là biện pháp hay nhất.
ví như, ck t chê t quét nhà ko sạch, t sẽ càng ngày càng quét bẩn và càng ngày càng bận trông con, rồi t nhờ ck quét nhà, hắn quét xong t sẽ khen cho hắn lên 9 tầng mây, và sau đó, ngày nào t cũng nhờ hắn quét nhà luôn. Và từ đó, t ko phải quét nữa.
ví như, hắn chê t nấu ăn ko ngon, thì t cũng dùng biện pháp tương tự. Và đến nay, đứa con thứ 4 của t 1 tuổi nhưng t đếm được trên đầu ngón tay số lần t vào bếp.
thực ra, trong hôn nhân, bị chê hay đc khen nó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là chấp nhận nhau được không thôi.
mà cách tốt nhất để có thể chấp nhận được nhau chính là mưa dầm thấm lâu, nói kiểu này thấy ko đc thì phải thay đổi kiểu nói khác. Phụ nữ mà không tự biến đổi được như tắc kè hoa thì không thể vùi dập được sự ích kỷ của đàn ông đâu
Đọc thêm
Heo Con