1:30p sáng ngồi chăm con sốt

Thức trắng đêm rồi mới thấy không ai thương con mình bằng chính mình. Cho dù là ba hay ông bà của con dù thương con đến đâu cũng sẽ có 1 điểm dừng lại. Còn mẹ, đánh đổi mọi thứ có thể để mang lại 1 giấc ngủ bình yên cho con mình. Thức sáng đêm mới biết đêm dài đằng đẵng, cũng buồn ngủ lắm chỉ muốn chợp mắt 1 chút để sáng mai có sức khoẻ mà làm việc nhưng mẹ lại không dám. Tình yêu thương mẹ dành cho con là động lực để mẹ có thể vượt qua mọi thứ. Nói vậy chứ cũng đuối quá các mom ạ, tự động viên mình phải ráng thôi chứ làm gì có chuyện ba nó thức đêm trông con thay mình.

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Chuẩn luôn m ơi. Con ốm con sốt ba nó có thương cũng chỉ bồng bế một lúc hoặc hỏi han vài câu. Còn mình thì lúc lúc sờ rồi lại cặp nhiệt độ rồi lại ngó con không giám ngủ luôn. Bạn t2 nhà e bị covid thấy mấy đứa tre con bị covid sốt cao làm 2 đêm đầu tiên e ko giám ngủ. Chỉ sợ nó sốt cao lại cách ly có 2 mẹ con. Chỉ sợ mình ngủ quên nên thức trắng luôn. Đến sáng thấy con không sốt gì mới giám chợp mắt một lúc

Đọc thêm
2y ago

Trộm vía bạn nhà mình mất sáng hôm đầu tiên 37,5 độ xong rồi thôi ko sốt.