😅😅 thử đường
Mấy ngày nhịn ăn ngọt, vỗ ngọt con gái đến ngày khám cho mẹ thấy mặt. Sáng đi sớm để kịp thử đường. Rốt cuộc phòng khám đóng cửa chui vô phòng khám tổng quát siêu âm và kết quả như thế này. Không thấy con gì hết, thông tin cũng được có nhiêu. "Thử đường bằng chích đầu ngón tay có chính xác lắm kg các mom?"
mình k thử đường bằng cách này m ak, mình thử theo xét nghiệm máu ( nhin ăn, lấy máu 3 lần)
tự kiêng thui mom. Test qua lại kq có bị tđtk thì cũng phải kiêng thuu
thường mình thấy họ nhịn ăn sáng để thử đường á
tại mình ăn ngọt nhiều quá nên phải nhịn mấy ngày. Rốt cuộc cũng như kg, giờ tự kiên luôn cho chắc
vẫn là làm xét nghiệm thôi m
mình nghe nói phải lấy máu 3 lần rồi uống nước đường nữa. Uhm mà chắc cũng vậy, cũng làm xong rồi 😁 thắc mắc đã muộn
Thèmmm 1 giấc ngủ ngon?