Tâm sự nhẹ 🤣
Mk có bé đc 4 tháng rồi cảm giác thấy ba bé khác hay mk khác nữa. Hồi bé còn trong tháng đến 2m15d thì ba bé luôn chăm sóc hỏi han bé mỗi khi đi làm về dù có mệt mỏi vẫn hỏi bé thấy bé khóc quẫy cũng nói " dỗ con nính y mà tội con". Rồi từ 2m15d đến bây giờ 4m 1 câu hỏi han cũng ko. Đi làm về mệt mỏi rồi ko tranh thủ nghĩ ngơi mà cày game liên quân , xem Tik Tok. Tới tối cày game chơi đt nhiều khi tới khuya cũng khuyên ba bé nhiều rồi, vẫn không thây đổi xíu nào. Khi con dậy chơi thì không chịu chơi với con mà nằm lì đó cày game liên quân rồi sang qua bấm Tik Tok coi Fb. Dù năng nỉ cách nào cũng im ko 1 câu tl. Buồn rất nhiều chuyện về ba bé mà không dám nói với nội ngoại với ace bb vì sợ ba bé buồn. Chỉ ôm bé và khóc thôi. Nhiều khi bé quẩy khóc vì bé không ngủ đc hay đi *** ko đc ba bé mới la mk sì sịt có ý định muốn đánh bé 😭😤 Cảm ơn các mom và dad dành tg để đọc bài tâm sự đầy 1 trang vỡ của mik Chúc các mom và dad mọi ngày đều hp may mắn và tốt lành
Nhìn lại xưa mình trâu bò quá =]]