Khó hiểu quá ạ
Em không hiểu sao con em nó không chịu nằm trong phòng mà suốt ngày cứ bắt ra ngoài nằm võng thôi, cứ vào phòng là khóc , chẳg lẽ phòng em có vía hay gì ạ ??
k phải đâu m. con mình cũng thế. nó mê chơi í. nó bik là vào phòng nó bị ngủ nên nó k thích. nó ra ngoài nó nhiều chuyện á. bé mình xưa bngu díu mắt, vô phòng dãy nãy, ẳm qua nhà má 2 nó là nó im ru rồi ngủ. rồi rinh nó về. giờ bé 6th thì lại đòi vô phòng tự nằm ngủ, k thik ẳm như xưa. mỗi giai đoạn bé thay đổi à, m yên tâm
Đọc thêmbé nhà mình cũng vậy. Mọi người nói ra ngoài gió mà nó ra võng nằm là chịu ngủ. coi xem phòng có nóng ngột ngạt ko? mà bé nào ra tháng cũng khó chịu nên nằm võng đung đưa dễ là dễ chịu nên ngủ đấy mom
Bạn xem thử xem nhiệt độ phòng bạn có nóng quá không? Hoặc có thể do bé muốn nằm võng mới chịu ngủ. Bạn có thể mua nôi đưa tự động hoặc võng để trong phòng xem sao.
bé quen đung đưa võng rồi mom ạ. Chả phải phòng có vía hay ma quỷ j đâu. Nó thành cái thói thích đưa võng rồi
k phải đâu, bé thích nằm võng rồi bé mình trước cũng vậy ngủ say mới đưa vào phòng được
dạ e cám ơn m ạ
m sd nhánh cây tầm vong và củ tỏi để trong phòng
trong phòng ngột ngạt nóng với bé nằm võng quen r đó mom
vậy là bé thích đung đưa rồi
bé quen võng rồi m, cai thôi
bé thich vong