Chăm sóc bé thời tiết lạnh
Dự sinh ngay đầu tháng 12 nên từ giờ em đã ráo riết chuẩn bị rồi các mẹ ạ! Trộm vía mọi thứ đều ổn, chỉ có một điều khiến em vô cùng lo ngại đó là vấn đề thời tiết. Thực ra em vốn là đứa chịu lạnh giỏi hơn chịu nóng, thế nên đi đẻ vào khoảng cuối năm cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với lúc hè oi bức khó chịu. Chỉ lấn cấn một cái là thời tiết lạnh, hanh khô như thế thì không biết chăm con mới sinh có dễ hay không. Nghe nhiều chị nói rằng bé sơ sinh khúc này hay ốm vặt vì thời tiết lắm, đặc biệt là trời lạnh nên da thường xuyên bị khô, bong tróc rồi đỏ rát các kiểu nên em cũng lo quá chừng! Mẹ nào có kinh nghiệm sinh con vào cuối năm chia sẻ giúp em với, nhất là những lưu ý về vấn đề chăm sóc da, tắm cho bé ấy ạ! Làm sao để vệ sinh đủ sạch mà da con vẫn ẩm mịn, không bị khô tróc các mẹ ha?
Got a bun in the oven