Bầu xấu tính

Có mẹ nào bầu bí mà thay đổi tính nết không ạ? Trước kia mình rất yêu trẻ con, nhà có hai đứa cháu mình và các cháu rất thân thiết, đôi khi như mẹ con vậy, nhưng từ khi mình có bầu, nhất là khi thai càng ngày càng lớn, mình rất hay quát mắng chúng nó Trước chúng ngồi lòng mình ăn cơm xem phim, giờ chúng đến gần mình đã thấy khó chịu. Liệu đây có phải là tính cách chung của tất cả các mẹ đang mang thai hay do mình đang gặp vấn đề nào đó về tinh thần, có thể là căng thẳng hay gì đó Sau này mình sinh con rồi liệu tính mình có còn như vậy không? Có mẹ nào thông thái từng trải giải đáp giúp mình nhé, chứ bỗng thấy bản thân xấu tính quá nè...?

18 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

E thì từ lúc có bầu lại yêu trẻ con hơn 😊nhìn thấy đứa nào cũng muốn bế, bế hoài luôn ý 😍😍 bế xong cứ nghĩ con mình...lại mong nhanh nhanh đến ngày dc gặp con 😁😁thích đến nỗi mà nhìn ảnh hay video trên mạng của các mom khoe con mà cứ nhìn hoài xong cười 😂😂em hay nc với con lắm...mom cũng chịu khó nc với con biết đâu tậm trạng thoải mái hơn 👍👍

Đọc thêm