tâm sự thầm kín các m ạ

cn là zay..e buồn lắm các m..k biết m nào có cùng cảnh với e k..ai cùng sẽ hiểu cảm giác của e ntn..lúc iu thì tối ngày gặp hẹn hò rồi kiếm chỗ hú hí..đến khi cuới ck e k bao h chủ động cn qh đâu mn ạ..m là phụ nữ cứ chủ động hoài sao..nhiều lúc e chủ động mà ck lại k muốn..còn k thì làm cho có các m ơi..có khi e ghét k thèm chủ động nữa zay mà ck e cũng mặc kệ ..k có cn đó cn e có vẻ vui hơn..2 năm vck e mới có dc con..vì có chịu qh đâu mà có con..cả nhà sốt ruột quá..rồi e canh ngày rụng trứng rồi nói mới qh..chứ bt thì k hề..chỉ đợi e gần ngày rụng t mới miễn cưỡng hợp tác..2 nam có bầu xong ck e mừng hẳn ra..k hề đụng chạm e dù chỉ cái nắm tay hay 1 nụ hôn đến khi e sanh xong bây h cũng zay k hề..ai cũng có nhu cầu riêng mà phải hok các m..h mà hỏi nụ hôn cuối cùng hồi nào cũng k nhớ nữa nói chi cn ấy..???

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Nói chuyện với ck m đi. Nhỏ to mà nói m

4y ago

nói cũng zay à m..h k muốn nói nữa..m à