Chuyện bé bám mẹ
Chắc hẳn đâu đó các mẹ đã từng được nghe câu: sao mà bám mẹ thế? Đấy bảo ngủ thì nằm xa nó ra giờ nó quen hơi rồi thì làm ăn cái gì? Trẻ con cứ để cho nó vạ vật, bế suốt ngày bảo sao k quen hơi mẹ? Vân vân và mây mây.....???? Vậy tại sao con lại k được bám mẹ,trong khi con đã bám mẹ 9th10ngày. Tại sao ai đó bế con k nghe,con gắt gỏng, nhưng mẹ bế lại ngoan , liền nói rằng con bám mẹ. Mẹ hạnh phúc khi con bám mẹ, kể cả những lúc mẹ ăn,mẹ làm việc nhà,mẹ đi vệ sinh...tuy có hơi mệt nhưng k bao giờ than phiền..... Tất cả đều đã làm mẹ, vậy thì sao lại k hiểu con bám mẹ là vì sao nhỉ? đơn giản vì con nhớ mẹ, muốn được mẹ âu yếm vỗ về, muốn có cảm giác an toàn, muốn nghe nhịp tim quen thuộc của mẹ...và hơn thế nữa là con có đặc quyền đk bám mẹ.mọi người cứ bảo k ai bế được thì k đi đâu và cũng chả làm được việc gì? còn e thì k ai trông đk thì vác con đi cùng thôi...có những bé thật ngoan nhưng cũng có những bé chỉ theo mẹ. Vậy con bám mẹ có gì là sai???
mẹ của ngỗng và thóc