stress
Chào m.n! E sinh bé nay cũng gần dc 4m tháng nhưng trong khoảng time 4m đó lúc nào e cũng cảm thấy mệt mỏi và ngày càng tăng lên. Từ lúc sanh đến giờ thì e ở nhà mẹ đẻ. Lúc mới sanh thì chồng e đc nghĩ 2w ở nhà phụ vợ xog rồi sau đó chồng e thì đi công tác 1tháng chắc ở nhà dc vài hôm đếm trên đầu ngón tay, ban ngày thì có ông bà ngoại đỡ đần dc xíu nhưng kinh khủng nhất là đêm. 1minh e với con thật kinh khủng. Bé quấy khóc làm e điên hết cả lên đỉnh điểm có lần e đã thẩy bé dù xuống nệm và rồi đánh bé mặc cho khóc. Rồi tnhien hoàn hồn lại bế bé lên ôm vào lòng khóc rất nhiều. Vừa nhớ chồng vừa sợ chồng bậy bạ k tin tưởng vào bất cứ điều gì. Ông bà ngoại cũng trách tại sao chồng đi miết vậy, nhưng nếu chồng k làm thì lấy gì lo cho 2 mẹ con. Tâm trạng ngày càng tệ đêm nào cũng ôm con khóc mà k biết tại sao đầu óc sáo rỗng đôi khi muốn chết cho rồi vì mệt mỏi quá sức....nhưng nhìn lại con ngũ ngon trên tay thì chẳng biết làm gì hơn.......