mẹ bỉm sữa
Chào các mẹ bầu hôm nay em có một chuyện cần mong một chút giúp đỡ từ mọi người chuyện là thế này e ở nhà nội trợ phụ thuộc vào nhà ck ko có tiền nên bị xem là ăn bám e có bầu nên rất thèm ăn bầu nào mà ko nhưng vậy nhưng mẹ ck e lại chửi e là phung phí cái gì cũng mua mà e chỉ mua có một bịt bánh mà bị chửi tới tấp rồi ai làm dâu trong hoàn cảnh của e rồi sẽ hiểu trong lúc tuyệt giọng mai thay e tìm được một cv trên facebook nhưng lại yêu cầu thi vòng sơ tuyển là phải phải đơn hàng trên 400k trong các sp của họ thì e chọn hai son mọi cây có giá là 200k một e rất đẹp, lì màu và thơm nữa ạ một cây son 200k chắc cũng phải mất soi với những dòng son hiện giờ ạ mấy chị thì chắc ai cũng có rồi nên có thể mua để dành hoặc tặng cho người thân ạ phụ nữ ai mà ko cần son ai cũng nhưng ai đều cần một cây son đúng ko ạ mua ở đâu cũng vậy mấy chị có thể xem xét giúp đỡ mẹ con em một con đường sống để e có tiền chuẩn bị sanh ạ để lo cho con e đc tốt hơn mấy chị cũng làm mẹ cũng hiểu đc đúng ko ạ ko ai muốn con mình miệt thị coi thường và thiếu thốn đúng ko ạ vậy mong nhận đc sự giúp đỡ từ mọi người coi nhưng là làm phước e xin thề đây hoàn toàn là sự thật ko có dựng ra để bán hàng hay lấy lòng thương hại của mọi người để lừa gạt ai đâu ạ ??
Mẹ của 4 mầm non Tổ quốc