bố ck như này

Bố Ck nhà các mn sao .m thì coi bố Ck như bố đẻ ,bố m mất rồi giờ còn bố Ck .m k muốn làm ông buồn nhưng Ck m nhiều khi nhậu xỉn là quyậy m mỗi lần như vậy ông lại phải chạy 2km từ nhà ông qua nhà m để canh con trai và kêu m tránh mặt lúc Ck m say (nhiều hôm 11-12h đêm) m thương ông già yếu mà phải khổ vì con qúa ,muốn lo cho ông mà chưa có việc làm ngược lại ông phải lo cho mẹ con m .sáng sớm ngày nào ông cũng mua đồ ăn sáng mang qua cho 2 mẹ con m ngồi đút cháu ăn vậy đó .vì có bố Ck vậy nên nhiều khi chán Ck muốn bỏ đi mà k đi dc các mn ạt

24 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Ck m như thế nên bố ck cũng bù đắp thui. Nhiều ng tốt mà