Ruốc cho con
Ai cũng bảo. M nuôi con kĩ quá, cầu kì quá, siêng quá.😏😏 Vâng khó khăn lắm ms đc cục kim cương nên phải kĩ, phải siêng.🤪🤪 Chịu khó tự mình nấu, tự mình làm để đảm bảo cho sk của con. Đâu phải nuôi con ngày 1 ngày 2. Mà nuôi con cho cả tương lai mà. Chứ giờ cứ mua đồ ăn sẵn, bim bim bánh kẹo các loại nhét cho con ăn. Giờ chưa thấy hậu quả đâu nha. Nó tích lũy từ từ ấy 😤😤 Mẹ sẽ nuôi con theo cách của mẹ, mẹ chỉ mong con một đời bình an khoẻ mạnh là Ok. Đây là mẻ ruốc mẹ ms làm. Nào ko có đồ ăn thì đây là món tiện lợi nhất, ko phải suy nghĩ nhiều 🤣🤣