Cảm ơn mẹ, mẹ là quý nhân của cuộc đời các con. Chúc gd luôn vui vẻ nha. Lần đầu có bầu đúng là rất đáng nhớ m ha
21 tuổi, lúc đó em đang xếp hàng từ 3h sáng để canh chỗ bán vé event của idol mở cửa lúc 8h 😂😂😂
thoảng chốc giờ đã 4 nhóc xinh xắn rồi, e khi nào mà sinh đứa nữa thì chị cho e xin vía đẻ nhanh nha
mở 3p mà, nhưng mà lúc đó t ko đau tí nào thật. 😂
trời xỉu.nghe m kể chuyện hành trình mà giống phim hài ấy.bác sĩ làm mình hú hồn chim én nè
tớ tò mò tí nếu như mà kiểm tra ko có cmt xong thì bác sĩ lúc ấy sẽ làm gì nhỉ?
ai mà biết đc m, lúc ấy nghĩ mh bị bệnh gì nguy hiểm rồi, còn đâu thời gian mà hỏi hay phân tích này nọ kia nữa 😂nhưng chắc là ko bình yên rồi 😂
mình cũng 3công chuá nez và sắp đón 1hoàng tử nữa, mình giống nhau nhỉ
2 bé gái giống sinh đôi quá m ạ ,m thật vĩ đại 👍
3 công chúa 1 hoàng tử à nàng
❄Ryna J