tâm sự

mình không muốn hỏi gì. chỉ tâm sự tí với mấy mom. hôm nay họp kiểm điểm cơ quan. mình khóc cả đêm mom ạ. biết là bầu bì không được khóc ảnh hưởng con mà sao mình vẫn buồn quá. bầu bí ốm nghén suốt, sức khỏe lại yếu làm việc chậm chạp, lại nhỏ tuổi nhất cơ quan, mình đã cố gắng lắm, làm buổi tối để xong việc mà lúc nào cũng bị phê bình, không hoàn thành nhiệm vụ. bao nhiêu cái tốt ng khác nhận hết, khuyết điểm thì đổ hết cho mình. Cả tuần xa chồng, xa nhà, lên núi làm việc không một ai để trò chuyện. Nghĩ mà buồn quá, cả động lực để cố gắng làm việc cũng không có. Chỉ biết khóc, mà chẳng dám nói với chồng sợ anh lo, thương, nhớ chồng, chỉ có anh luôn quan tâm lo lắng cho hai mẹ con.

2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Cố lên mom ơi ck thương là được r

Super Mum

Cố lên mom oi