Hành Trình Đi Sanh

Mk sanh bé đc 18 ngày r các m ạ. Tối 13/9 mk vỡ ối chỉ nở 2p phải nhập viện theo dỗi. Hôm sau ối thì vẫn ra rất nhìu nhưng chỉ nở đc 3p. Đến trưa thì bs tư vấn và tiêm thuốc kích sanh. Vô thuốc lúc 12h thì 14h ms đau bụng. Những cơn đau dần dần nhìu lên từng cơn từng cơn. Ms đầu thì còn cười ns lúc sau thì khóc ròng ik hk nổi lun các m ạ. Ck mk phải dìu dô khám lại thì nở đc 7 8p r mk đau vài cơn nữa là muốn rặng r. Bs đưa lên bàn sanh mà mk muốn hk còn miếng sức. Sau vài phút rặng thì đã ra đc 1 cô công chúa nhẹ cả người lun các m. Đúng là thấy con r dù có đau đến mấy cũng đc. Bây h lâu lâu nhìn con hỏi ủa mk lm mẹ r ak 😂😂

Hành Trình Đi Sanh
12 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

chúc bé con hay ăn mau lớn