áp lực
Họ có bầu họ áp lực từ mẹ chồng, còn mình có bầu áp lực từ chính mẹ ruột... Mình thương bà vô cùng nhưng bà không ưa chồng mình nên suốt ngày nói móc nói xéo mình , trách mình tại sao lại chọn chồng , đẹp đẽ gì cao chồng ngồng này kia... Chồng mình thương mình nên đành chịu nghe bà nói bà xéo sắc, mình thật sự chưa bao giờ muốn về nhà mẹ ở như lúc này, sắp sinh rồi còn gặp cảnh như vầy... Trong khi mẹ chồng ở nước ngoài gọi về suốt hỏi thăm con dâu với cháu trong bụng rồi gửi tiền về nuôi, cỏn gửi cả tiền chăm đẻ cho mẹ mình. Lúc chưa gửi thì nói mẹ chồng này kia khác nọ, gửi rồi thì lòng vui như tết, biết bao nhiêu điều chịu đựng nhưng không nói ra... Mình không sống nỗi vs bà, mà làm con thì sao mà bất hiếu đc...
3.0 - Mizaru, Iwazaru, Kikazaru.