Miễn con ngủ ngon là được!

Em bé thật sự của chúng ta không ngủ ngon như những tấm ảnh, không phải lúc nào cũng tươi cười như tưởng tượng, không khoẻ mạnh như chúng ta mong đợi. Con quấy khóc, con ốm đau, con biếng ăn, con thế nào đi chăng nữa cũng một tay mẹ. Thế nhưng khi ngắm điều tuyệt vời mà mình đã tạo ra, người mẹ nào cũng chấp nhận tất cả. Con ngủ thì mẹ cũng đã vào giấc được ngay đâu, lại trằn trọc, lại sợ con tỉnh giấc, lại vỗ vỗ, canh cánh bên con. Thôi thì miễn con ngủ ngon là được,

Miễn con ngủ ngon là được!
28 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

Y vậy luôn tui mập mà tui nằm chỗ có chút xíu còn 2 ba con bà Chanh muốn lăn hết cái giường hên là cái giường 1m8 2m á 😂

VIP Member

cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt bé bỏng của mẹ ngủ bình yên, thì bao nhiêu vất vả có xá gì với mẹ đâu 😊

VIP Member

Đúng rồi ạ. Haizz, mẹ hôm nay còn có chuyện buồn. Chắc mất ngủ. Thôi thì, chỉ cần con ngủ ngon là được.

4y ago

Cảm ơn m.

Super Mum

Hôm qua e vừa lăm le cai ti đêm mà chịu ko nổi thế là lại ôm nhau rút cả đêm >

Hihi nhìu đêm ông bố bị lấn ra cửa mà vẫn im re 😅😅😅

VIP Member

Chuẩn không cần chỉnh luôn

VIP Member

Chuẩn luôn rồi ạ

Super Mum

Đúng, rất chuẩn

Chuẩn quá ạ ❤

VIP Member

đúng quá nè ad