Em stress quá các mom ơi
Con em mới 5 tháng bà nội đút cà phê cho uống đút cháo lòng của ng lớn cho ăn. Em có góp ý bà nó ăn chưa dc bà lại nói ăn có chút xíu nhằm gì. Mà tô cháo lòng ngt nêm gia vị nó mặn chát chúa em nhìn con em ăn ngon lành mà muốn khóc luôn. Bà dc thế lại nói đó nó thèm vậy mà k cho nó ăn gì hết sao nó lớn. Chẳng những thế bà còn đút nho nguyên quả cho nó ăn, chút xíu nữa trái nho lọt vào cổ họng thằng nhỏ vậy mà bà còn cười như thương cháu lắm. Thương cháu như vậy em thật sự không cần. Mấy ngày nay stress vì vụ này mà em muốn mất sữa luôn. Em lại có những suy nghĩ tiêu cực em sợ mình bị trầm cảm mất.
mẹ của ngỗng và thóc