Sau sinh

Chắc là nói ra nhiều người sẽ trách mình, nhưng mà... Không phải mình không thương con, nhưng thực sự khi người nhà mình ép mình ăn thật nhiều thật nhiều, đều nói là "ăn đi cho có sữa để em bé bú", chứ chưa lần nào nói "ăn đi để có sức khỏe chăm con", hoặc "ăn đi để mau lành vết thương"... Mình vốn ít sữa, ti bị tụt, sữa lại chảy chậm, mỗi lần nhìn chân giò hầm là lại muốn khóc. Nhìn nồi tiêu kho mắm mặn chát cũng chẳng buồn ăn. Đầu tóc, mình mẩy thì ngứa ngáy hôi hám vì đã gần 1 tháng không được tắm gội... Hỏi vậy làm sao nuốt cho vô... Thương con, mà cũng thương chính bản thân mình...

5 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

Cuộc sống của mình phải do mình làm chủ m nè. Đến tắm gội mà m cũg ko tự quyết đc thì làm sao m bảo vệ con mình đc. Đó là nhữg pp của ngày xưa. Bây giờ khác rồi. Ai nói gì kệ m à . Ăn như m thì làm sao có chất và có sữa cho con. M nên nói ck và tìm hướg giải q . Cứ như vậy cả m và con ko khỏe đâu