Nhiệt độ phòng
Chào các mom, mình hỏi câu hỏi hơi khù khờ, mong các mom bỏ qua. Mình ở SG, cho bé nằm máy lạnh quen rồi. Mình canh nhiệt độ phòng cỡ 24 độ là trộm vía bé ngủ ngon, mẹ lạnh teo. Nhưng dịp này mình cho bé ra Bắc, thời tiết hơi se lạnh. Mình xem nhiệt độ phòng (đo bằng máy mình sử dụng ở SG) có 23 độ thôi, mà bé vẫn đổ mồ hôi trộn. Bản thân mình cũng thấy hơi nóng. (mình ktra cái máy vẫn ok) Ủa? Mình thấy nó cứ cấn cấn. Các mom giúp mình thời tiết ntn ở Bắc thì mặc cho bé ntn ạ. Có cần phải đắp mền (chăn) không? Vì bản thân mình thấy nực chứ k lạnh Mình cảm ơn