Xin chào các mom!!!

Cho e tâm sự một với các mom với nhé!!! Bé trai nhà em được 2tuổi, lúc e ở nhà chăm bé cũng biết nghe em nói lắm,nhưng em đi làm thì em cho bé ở nhà zs ông bà nội trông thì con em đột nhiên nó lại ương bướng lên với em nó hk chịu nghe những lời em nói,vậy là em bực quá em đã đánh con,rồi sau đó con e càng khóc càng đòi cái thứ mà nó muốn cho bằng đc,e cũng cứng lòng hk cho nó thứ mà con em muốn,em lại lấy thứ khác cho con em chơi,nhưng nó lại không thèm chơi,nó cứ khóc rồi đòi cho bằng được,thế là ông bà nội thấy cháu khóc lâu quá rồi ra dỗ cháu,thế là con em hk khóc nữa mà cũng hk đòi nữa,nhưng ông lại nói zs cháu là mẹ hư,mẹ đánh con không ngủ với mẹ nữa,rồi còn nói là mẹ hư, ông lấy cái roi đánh mẹ nhá....mọi người nghe thấy vậy có cảm giác ntn ạ!Chứ em là em cảm thấy buồn lắm ạ??

Xin chào các mom!!!
19 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Gặp mk thì k có đâu. Đây mk cũng thế. Bà mẹ ck cực kỳ can thiệp vào vc nuôi con. Bt thì đến giờ mk sẽ cho bé ăn, nhưng bà ấy cứ bảo phải cho ăn giờ theo ý bà ấy. Nói đi nói lại nhưng mk k nghe ,xong nói với ck mk ,ck mk xuống nói mk. Cứng giọng tl thắng, con tôi ,tôi tự biết phải nuôi thế nào. Nếu mẹ a mà còn nói nữa thì xuống nuôi hộ tôi luôn . Đc thế tôi càng nhàn. Nói xong từ đó k ai ho he nữa chữ luôn. Mom phải đứng lòng chứ k nên mềm

Đọc thêm