Bé khóc về đêm

Bé nhà mình 2 tháng 20 ngày. Bạn ngày ăn ngoan, ngủ ngoan nhưng dạo này cứ qua 12h đêm là khó ngủ, phải bế ru ngủ suốt mà đặt xuống lại dậy lại khóc cáu gắt và khó vào giấc lại. Mình thay bỉm, cho ăn, kiểm tra nhiệt độ các thứ okie hết rùi nhưng k hiểu sao con vẫn khóc thương lắm 😭 có mẹ nào tình trạng như mình không? Mình nên làm gì ạ

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

có thể bé vào tuần khủng hoảng á.con nhỏ thì m đành phải chịu vất vả chăm thôi.lớn lên sẽ đỡ.con mọn là vậy đó .đêm hôm,mất ăn mất ngủ á.mình trước bé lớn cũng suốt đêm tới 3-4h sáng mới được ngủ.rồi 4rươi 5h phải dậy đi làm ca á.bé thứ 2ngoan hơn,đỡ hơn hẳn.