Tâm sự.
Bé mình 6m10d mình vừa đi làm lại mấy hôm nay. Tại cty cũng gần nhà nên trưa có tranh thủ về cho bé ti xíu rồi đi lại. Nhưng điều mình lo lắng Nhất là bế cả ngày ở với bà ngoài nửa chén bột buổi sáng với thêm mình cho ti mẹ buổi trưa thì buổi chiều chả thèm ti bình k thèm ăn bột. Trong khi mình ở nhà thì bé ti bình cũng ổn nên mình mới đi làm lại. Thêm phần ở với bà ngủ rất ít. Nghe bà kể mà xót con quá. Mình đang tính cố thêm tuần nữa mà bé vẫn k ăn k uống vậy chắc nghỉ làm ở nhà mà chăm con thôi.
Momsy of 1 adventurous magician