đợi bé ngủ say rồi đặt xem sao m bé mình trc có thời gian cũng thế phải bế suốt sau thời gian đó bé ngoan hẳn k cần bế nữa mà vẫn tự ngủ
con mình trước cũng vậy đó, khi nào bé ngủ say rồi mom đặt xuống giường từ từ rồi ôm bé nằm xuống rồi vỗ nhẹ cho bé ngủ
chắc bé quen ẵm bồng rồi. Ẵm bế nhìu quá nó vậy đó. Đuối lắm
Cố gắng thui m. Giống bé nhà mình quen được bế rồi. Khó đặt
bế bé quen r á mom ráng tập cho bé nằm xuống thui mom
quen ẵm nên khó đó m ơi, tập lại cho con thôi
con ko nóng sốt gì thì cố gắng thôi m
bế bé quen rồi á mom..
bé mấy tháng rồi mom
hóng ạ