Bạn sẽ làm gì nếu ánh mắt chồng như thế này?
Thực sự mình vốn không muốn viết những gì liên quan đến những chuyện đánh ghen, tiểu tam. Bởi chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện khó giải thích, nó không đơn giản cũng chẳng thể trắng đen kiểu 1+1=2. Mình nghe ai đó nói rằng thần tình yêu vốn không có mắt nên khi trái tim đã lên tiếng thì chẳng cần có lý do. Mình có biết thoáng qua câu chuyện đang hót này và thứ đọng lại làm mình ấn tượng là bức ảnh người chồng ôm gọn trà xanh vào lòng để bảo vệ cô ấy. Nhìn cũng đủ thấy người đàn ông đang yêu ai. Thật lòng mà nói, phụ nữ chúng mình cũng chỉ mong có được 1 người đàn ông sẵn sàng dang đôi tay che chở mình trong những lúc thế này. Có anh rồi, cả thế giới cứ để anh lo. Đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ thì các chị sẽ ứng xử thế nào đây?