Chuyện sau sinh!!!
M mới sinh được 14 ngày. Nhắc lại chuyện đi sinh thật sự h mới biết mẹ mình đau đớn như thế nào mới sinh được m. M đau bụng các mom ạ. Đau không thể diễn tả được. Đau như các cọng xương sườn gãy ra vậy. M đau những 3 ngày nhưng đến lúc sanh thì rặn 3 hơi là thấy mặt con yêu rồi. Lúc đó ai làm j thì làm ôm bé cưng trên mình mà rớt nước mắt. Nghe bé cưng khóc mà mọi đau đớn như không còn. Được làm mẹ quả là 1 điều thiêng liêng!! Nhắn nhủ đến các mom sắp sinh cứ thoải mái vì con mọi đau đớn sợ hãi sẽ qua thui khi thiên thần của chúng ta cất tiếng khóc!!! Kubota mẹ yêu con cảm ơn con đã đến bên mẹ!!!
Mẹ 2 con