Khi chị em dùng một vài từ để miêu tả cuộc hôn nhân của mình

Hôn nhân có gì vui mà người chưa bước vào thì háo hức, người bước vào rồi thì than vãn kêu ca? Liệu có phải ai trong hôn nhân cũng buồn bã, hay vẫn có những cặp đôi hạnh phúc mà không lên tiếng? Chị em hãy cho theAsianparent vài từ miêu tả với nào!

Khi chị em dùng một vài từ để miêu tả cuộc hôn nhân của mình
28 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Về phần ck thì vẫn ok, vợ có bầu là yêu thương hơn lúc mới yêu nữa, nhưng sống chung với gđ ck thì hơi chán. Nhiều thứ trong sinh hoạt hằng ngày ko hợp, nhiều cái bực bội ức chế mà ko dám nói. Lúc 2 vợ ck mới cưới, ở nhà trọ trong sg, chia nhau mỗi người mỗi việc, giờ về nhà ck, còn vài ngày nữa mình sinh rồi, mà đau lưng cũng ko dám nhờ ck ngồi rửa chén hộ. Bữa nhờ 1 lần mà thấy chị ck với mẹ ck nhìn nhìn vẻ ko vui. Haizzz. Kể mà ở riêng được thì ck làm cho hết cũng ko sao. Ở chung ck làm giùm mình cũng sợ mọi người đánh giá mình nên ổng ko làm.

Đọc thêm
4y ago

Mk là dâu út, nhưng cũng chả phải dạng hiền. Nghĩ sao con gái bà ý bầu ck nó làm giúp k ai soi, mk bầu ck đỡ ra soi . Gặp mk là ăn thu đủ đầy đủ cả mẹ ck với c dâu luôn á