Phải nói ck nghe chứ, nhiều ông ko biết lãng mạn đâu, với cho ck có cái quỹ nhỏ nhỏ chứ tiền mình cầm hết lấy đâu ra mua quà. Mình ko bao giờ lấy tiền lương của ck, thích đưa nhiêu láy nhiêu, chưa bao giờ hỏi, lâu lâu giả bộ khen cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nọ có hợp vs vợ ko ta là ổng mua à. với lâu lâu ko nên tiết kiệm quá, biết còn con cái nhubgw cũng có lúc trốn con đi chơi, ăn vỉa hè hay trà sữa gì đó như lúc mới quen thì vợ chồng mới ko thấy chán đc
Gặp mấy ông k lãng mạn là vậy ý mom. Ck mình cũng v đây, toàn tự tạo niềm vui là mỗi lần đến dịp kỉ niệm hay sinh nhật j đó rủ rê ổng ra ngoài ăn này ăn kia cho đỡ chán thôi😂 Mom vào link like giúp mình ảnh này với ạ. Cảm ơn mom https://community.theasianparent.com/booth/788647?d=ios&ct=b&share=true
Gặp ông ck kém lãng mạn là vậy đấy m. Nhắc nhẹ là đc rồi. Mh lấy chồng 13 năm, và bây giờ, phải chờ con gái nhắc bố mới nhớ ngày sn mẹ cơ 😂
Hihi. Lần sau M lén để thêm tiền vào ví chồng coi chồng xử lý ntn. Phụ nữ ai cũng thích đc chồng tặng quà và tạo bất ngờ hết
Mình cũng vậy, mấy ngày kỉ niệm mong có chút gì đó bất ngờ, dù chỉ là lời nói, vậy mà chẳng nghe chẳng thấy gì
Vậy lần sau ck hỏi thì cứ nói thẳng là quà thì phải bất ngờ cái gì e cũng thích chứ a hỏi thế làm gì?hihi
Bầu nhạy cảm mom ah. Chứ ck mom mình thấy ok rồi
Bầu nhạy cảm hơn ấy 😁
Đồng cảnh.
An Hoai