Em chỉ viết tâm sự cùng các m thôi ạ.

E mang thai 19w gia đình bên ngoại thì khó khăn. Bên nội thì ghét bỏ mẹ con e dù vẫn cưới hỏi đàng hoàng. 2vc phải tự thuê trọ tự sinh tự diệt. Nợ chồng chất. Tết đến 2vc cũng ráng giành dụm được ít tiền lo này nọ và lo cho con sắp tới. Vậy mà chỉ 1phút lơ là mà giờ e mất trắng gần 50tr. E thật sự mệt mỏi và bất lực. Từ hôm qa đến h chỉ muốn nghĩ đến cái chết thôi. E thật sự cùng đường rồi các m ạ. Suy nghĩ con e chưa ra đời mà số khổ quá trời các m ơi.

9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

thương mom quá, nhưng hãy mạnh mẽ và cố lên mom, đời còn dài mom đừng suy nghĩ đến cái chết làm gì, ngoại khó khăn nhưng HP vẫn yêu thương mom, nội ghét bỏ nhưng mình tin ghét của nào trời trao của đó thôi, một ngày nào đó rồi cũng đến tìm vc mom thôi, vc yêu thương nhau ,đồng can cộng khổ là vui rồi, nhiều người có tiền nhưng gia đình k hạnh phúc, bồ bịch ngoại tình như thế cũng k sung sướng gì cả, mom mất tiền nhưng mom đừng nghĩ tiêu cực quá, của đi thay người đấy mom, mom hãy nghĩ đến con của vc mom nha, hãy yêu thương con và khoẻ mạnh để sinh một thiên thần bé nhỏ đến thế giới này ,có con rồi mọi buồn lo cung vượt qua được vì nhìn thấy con là hạnh phúc rồi mom mom hãy mạnh mẽ và cố lên nhé mom

Đọc thêm