học hỏi kinh nghiệm
Con mình 17ngay mà thay bỉm là gào kinh khủng khiếp. Ít nữa liệu có cãi thiện không có mom nào giống mình không
Con chưa quen nên sợ hãi. Mom tập từ từ cho con. Mỗi khi thay tả thì báo trước cho con, trò chuyện cho con vui rồi từ từ tháo bỉm. Để sẵn bỉm mới. Tháo bỉm nhẹ nhàng, lau bằng nước ấm, đừng lâu khăn giấy ướt, có thể da con nhạy, con chưa quen, lạnh sẽ hoảng. Lấy khăn giấy ướt lâu cũng được nhưng nhúng sơ qua nước ấm rồi bóp cho bớt nước. Sau đó nhanh chóng mặt bỉm mới cho con.
Đọc thêmMình đứa thứ 2 y như vậy. Cứ đặt nằm xuống kà khóc. Lớn lên tí nữa sẽ cải thiện
Mình đứa thứ 2 y như vậy. Cứ đặt nằm xuống kà khóc. Lớn lên tí nữa sẽ cải thiện.
Huhu. Cũng phải gần 5 tháng ấy mom à
Mom xem có bị nóng hay lạnh j k ạ, bé mình thay bỉm là thích lắm mà nhỉ
Thế mới khổ nè mom
Con mình nè cho uống canxi 3 4 ngày hết lun tới h
từ từ m ..lớn xíu là con biết thêm dc tí
Bạn cứ bình tĩnh làm rỗi hết thôi
20ngay rồi mom ạ
Mom cho bú trc rồi thay bỉm sau xem sao
Ụk mom đêm thay bỉm mà nó gào thét
Xem bỉm có chật quá ko
Xem bỉm co siết da bé hay k.
Không mom ạ mình tra ko rồi
Mother of 1 energetic boy